Mở lối nẻo thiện

Thứ tư, 25/02/2015 09:43

(Cadn.com.vn) - Đứng trước vành móng ngựa, mỗi bị cáo đều có một hoàn cảnh khác nhau và động cơ phạm tội cũng khác nhau nhưng đằng sau những lỗi lầm của mình, họ vẫn luôn mong gia đình, những người bị họ làm tổn thương rộng lòng tha thứ nhận một lời xin lỗi. Với các bị cáo, sự thứ tha chính là chốn về nẻo thiện sau những sai lầm...

1. Nguyễn Văn Lộc (1974, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đứng trước vành móng ngựa lần này dù không phải là lần đầu nhưng sự lúng túng lại hiện rõ trên gương mặt của bị cáo. Những ngày tháng trong tù hơn 10 năm trước đã là một bài học quá đắt, chính vì vậy chỉ cần nói đến "ở tù" là Lộc cảm thấy cuộc đời hoàn toàn bế tắc. Ngày lãnh án năm ấy Lộc đã hận bản thân mình vì "có lớn mà chẳng có khôn". Sau lần ấy, Lộc bắt đầu nghĩ đến việc phải làm lại cuộc đời để chuộc lỗi với những người thân.

Một phiên xét xử lưu động của TAND Q. Hải Châu (Đà Nẵng).

Bạn bè đồng lứa ai cũng đã có bến đậu, riêng Lộc mãi vẫn sớm hôm một mình. Thế những, sau giờ đi làm, những lúc rỗi thấy buồn rồi lại sinh tật và đó cũng là căn nguyên của việc hôm nay Lộc lại đứng trước vành móng ngựa. Lộc bị bắt vì đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền cá cược là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng và thú tiêu khiển cá độ bóng đá tưởng chừng "chẳng ảnh hưởng đến ai" như Lộc vẫn nghĩ lại một lần nữa khiến cuộc đời Lộc đối mặt với án tù. Mọi nỗ lực cố gắng để xóa đi "vết nhơ" năm xưa coi như... đổ sông đổ biển. Và, trong tất cả các câu trả lời của bị cáo tại Tòa, ai cũng cảm nhận được một sự hối lỗi thành tâm của bị cáo. "Bị cáo không ngờ một chút ham vui đã đẩy mình một lần nữa vào chốn lao tù. Mẹ ơi con thật có lỗi với mẹ. Hãy nhận ở con một lời xin lỗi, con hứa lần này là lần cuối...", bị cáo Lộc nói. Hy vọng sau mức án 9 tháng tù về tội "Đánh bạc" mà TAND Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng tuyên phạt, ngày Lộc quay về sẽ vẫn luôn giữ quyết tâm làm lại cuộc đời và trên tất cả là Lộc cho mẹ già chút niềm vui ở cái tuổi bên kia con dốc...

2. Tình yêu không có tội nhưng "cái tội" lại khởi nguồn từ chính tình yêu mà các bạn trẻ đã mù quáng "vượt rào". Câu chuyện tình trẻ con và kết cục buồn mà Vũ Mạnh Hùng (1993, xã Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương) một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bạn trẻ hiện nay. Quen nhau qua mạng, rồi không biết từ lúc nào tình cảm của Hùng và N.L.N (1998, TP Đà Nẵng) trở nên mật thiết. Họ chính thức ngỏ lời yêu nhau từ tháng 10-2013. Cũng chính từ dạo ấy, Hùng đã 4 lần vượt "ngàn dặm xa" ra Đà Nẵng thăm N. Và, trong những lần đó N. đều tự nguyện cùng Hùng đến nhà nghỉ để "tâm sự".

Sau một thời gian mặn nồng, N. thấy chán vì người yêu ở xa và cũng thấy không còn tình cảm với Hùng nữa, N. đòi chia tay. Hùng không đồng ý và muốn níu giữ tình cảm nên trong một lần cùng nhau đến nhà nghỉ làm "chuyện người lớn", Hùng ghi lại hình ảnh của N., rồi dùng những hình ảnh nhạy cảm đó đe dọa nếu N. chia tay sẽ tung những cảnh nóng lên mạng Internet. Vì quá lo sợ nên N. đã nói thật chuyện tình của mình cho gia đình nghe và Hùng đã bị bắt ngay sau đó.

Là một thanh niên mới lớn, vì vậy khi bập vào tình yêu nam nữ Hùng chẳng mảy may nghĩ rằng tù tội lại khởi nguồn chính từ đây. Bao nhiêu dự định của tương lai cũng chỉ vì một chút thiếu hiểu biết mà phải đánh đổi. Trong sự ăn năn hối hận của mình, Hùng chân thành gửi đến N. và gia đình lời xin lỗi vì những việc làm của mình và mong mọi người cho Hùng một cơ hội để làm lại cuộc đời sau khi chấp hành án phạt 24 tháng tù về tội "Giao cấu với trẻ em".

3. Ở một vụ án khác, cũng là tình yêu qua mạng Internet nhưng lại "dở khóc dở cười" vì kết cục bị cáo đứng trước vành móng ngựa về tội "Trộm cắp tài sản" mà nguyên do là bởi "em không đẹp". Bị cáo là Cao Xuân Vinh (1993, An Khê, Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết, sau khi hẹn hò chị H. (1986, Đắc Lắc) vào nhà nghỉ, tuy nhiên nhìn thấy người yêu thì Vinh té ngửa vì em... quá xấu. Xấu đến độ Vinh buồn chẳng muốn động tay động chân nên sau khi tìm đủ mọi cách thì sáng kiến Vinh chọn đó là biểu em đi tắm cho... sạch sẽ.

Tuy nhiên, sau 2 lần tắm Vinh vẫn cứ chê... bẩn nên lần thứ 3 chị H. Tắm lâu hơn. Chờ có vậy, Vinh đã "chôm" 2 điện thoại của H. bỏ chạy. Chị H. phát hiện chạy theo nhưng lại bị Vinh "bồi" thêm mấy bạt tai nữa. Đau tình, đau của... nhưng cuối cùng tài sản cũng đã hồi chủ, với chị H. đây cũng là bài học cho sự dễ dãi trong chuyện tình cảm gái trai. Tại tòa, Vinh đã tỏ rõ sự ăn năn hối hận về những việc làm của mình, đồng thời bị hại cũng đã có lời xin giảm án. HĐXX TAND Q.Thanh Khê đã tuyên phạt bị cáo Vinh 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Vinh.

Có lẽ không chỉ Lộc, Hùng, Vinh mà còn nhiều bị cáo khác, một khi vấp ngã họ vẫn mong muốn nhận được một sự cảm thông, thứ lỗi của người thân, của bị hại. Có lẽ những vấp ngã trong cuộc sống của ngày hôm nay sẽ dạy cho các bị cáo cách đứng lên và làm người tốt. Gia đình và xã hội sẽ dõi theo sự thay đổi của các bị cáo và chính sự thay đổi sau những lần vấp ngã này còn hơn cả mọi lời xin lỗi mà bị cáo thốt ra...

Trang Trần